Về nhà thấy mẹ chồng vui vẻ khoe tờ 100k, lý do khiến tôi bất ngờ và hoang mang!
Gia đình tôi và gia đình chồng không tương xứng, vì nhà tôi có địa vị và khá giả, trong khi nhà chồng nghèo khó. Tôi được nuông chiều từ nhỏ, sống trong nhung lụa, điều đó giúp tôi sống tinh tế. Chồng tôi xuất thân từ nghèo khó nhưng đã vượt qua khó khăn để thành công và hiện đang có vị trí cao. Tôi yêu và ngưỡng mộ anh vì tài năng và ngoại hình, bất chấp sự phản đối của cha mẹ, họ lo lắng cho cuộc sống của tôi sau khi kết hôn.
Tôi đã thuyết phục chồng mình trong 2 năm trước khi chúng tôi về chung một nhà. Sau khi kết hôn, bố mẹ tôi tặng vợ chồng một căn nhà lớn giữa phố. Cuộc sống khá ổn định với chồng có thu nhập 30-40 triệu, còn tôi kiếm khoảng 5 triệu. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai bên gia đình không hòa hợp, bố mẹ tôi có phần coi thường nhà chồng. Mẹ chồng tôi sống dưới quê, thỉnh thoảng lên thăm. Chúng tôi có một cậu con trai 4 tuổi và cuộc sống trôi qua êm đềm cho đến khi một ngày, tôi về nhà và thấy một người phụ nữ đội nón đạp xe rời khỏi. Vào trong, tôi thấy mẹ chồng đang ngồi ở phòng khách.
Tôi bất ngờ thấy mẹ chồng lên thành phố giữa tuần. Bà phấn khởi cười khi thấy tôi về, rồi khoe vừa bán giấy vụn được 100 ngàn. Tôi hỏi bà bán gì, thì bà bình thản nói đã gom giấy vẽ của con trai tôi để bán vì thấy bừa bộn. Tôi sốc vì những tờ giấy đó là kỷ niệm quý giá. Tôi cảm thấy khó chịu khi mẹ chồng vui mừng vì bán được 100 ngàn từ những thứ tôi trân trọng.
Hai vợ chồng tôi giàu có, chưa bao giờ để mẹ chồng phải chịu khổ. Tôi bực dọc nên lên phòng ngủ, nhưng vẫn thấy khó chịu. Mẹ chồng không biết cư xử lịch sự, trong khi tôi là chủ nhà. Có lẽ vì vậy mà bà luôn là cái gai trong mắt bố mẹ tôi. Liệu tôi có suy nghĩ quá đáng không, hay mẹ chồng mới là người sai?



Source: https://afamily.vn/vua-ve-den-nha-da-thay-me-chong-hi-hung-khoe-to-100k-ly-do-dang-sau-khien-toi-soc-oc-hoang-mang-20201212233142797.chn